Bạn Trần Hứa Bích Ngọc chia sẻ: Đã gần 3 năm rồi anh nhỉ? Từ cái đêm mưa định mệnh ấy mà anh và em đã gắn bó với nhau. Hai đứa đã cũng trải qua biết bao thăng trầm, vui cũng có, buồn cũng có, hờn giận rồi lại thấu hiểu.
Khi biết là lúc nhỏ mình từng gặp nhau, nhiều khi em nghĩ có phải duyên số đã đưa em đến với anh, hay đây là sự lựa chon của mình? Em nghĩ là do cả hai. Hai người có duyên mới gặp được nhau và giờ em quyết định gắn bó cuộc đời với anh.
Đôi khi em tự hỏi, anh có phải là người dành cho em? Em sôi nổi, anh trầm tính, em nói nhiều, anh ít nói, em luôn làm mọi thứ theo cảm xúc, anh làm theo kế hoạch, em yêu anh một cách nồng nhiệt như thể không còn thời gian để yêu nữa, còn anh, anh yêu em từ từ, anh dắt em qua từng cung bật cảm xúc. Mình khác nhau nhiều đấy chứ. Hay như người ta nói hai người yêu nhau sẽ bổ sung cho nhau?
Nhưng em nghĩ điều quan trọng nhất là hai đứa mình luôn yêu thương và chấp nhận con người thật của nhau, cả tính tốt lẫn tính xấu. Em luôn cảm nhận được tình cảm chân thành và chín chắn của anh. Anh luôn đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ mỗi khi em " quậy". Anh luôn quan tâm chăm sóc em hết lòng, luôn ở bên em những lúc em cần, luôn hiểu những điều mà tận sâu trong trái tim em mong muốn mà em không cần nói ra.
Em yêu anh nhiều lắm. Giờ đây, khi sắp bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời, em hồi hộp, mong chờ, bối rối. Mong là hai đứa mình sẽ luôn yêu thương nhau và nghĩ cho nhau nhé anh.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.