Hẹn hò với người yêu cũ giống như một con dao hai lưỡi. Nếu mọi việc "xuôi chèo mát mái", bạn sẽ tìm thấy một nửa lý tưởng. May mắn này không phải ai cũng có. Ngược lại, nó có thể khiến bạn một lần nữa tổn thương. Tuy nhiên, cuộc sống có vô vàn sự lựa chọn và không ít người dũng cảm đã chọn "yêu lại từ đầu" với người cũ. Những câu chuyện dưới đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp nếu cũng đang băn khoăn tự hỏi: "Có nên hẹn hò với người yêu cũ?".
Chị Hương Mai, 23 tuổi (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi và anh yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Nhưng một năm sau khi ra trường, cuộc sống, công việc có quá nhiều khác biệt nên chúng tôi đã chia tay. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy mình còn tình cảm với anh và khi gặp lại nhau, chúng tôi nhận ra là cả hai đều muốn làm lại từ đầu. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm ngày xưa, tôi và anh tâm sự, chia sẻ nhiều hơn, thẳng thắn cùng nhau giải quyết những vướng mắc".
Theo các chuyên gia tâm lý, trước khi quyết định có nên hẹn hò với người cũ không, bạn cần dành nhiều thời gian để suy nghĩ và cân nhắc giữa chuyện được và mất. Yêu một người không nên vội vã thì yêu người cũ càng cần thận trọng và hãy để mọi chuyện diễn ra giống như chúng ta bước lên các bậc thang, tuần tự đi từ thấp đến cao. Đừng vì một áp lực nào đó mà vội vã quyết định để rồi đem đến nỗi buồn cho cả hai.
Anh Huy Khánh, 35 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: "Bước sang tuổi 30, tôi thường xuyên phải đối mặt với những lời hỏi thăm của họ hàng, bạn bè về chuyện tình cảm. Những câu hỏi đó cộng với thái độ mọi người xung quanh dành cho tôi đã trở thành áp lực làm tôi mệt mỏi. Người ta bàn tán rằng tuổi này mà không yêu thì không bị gay cũng hoá hâm. Trong một lúc quá mệt mỏi, tôi đã nghĩ đến bạn gái cũ (cô ấy vẫn chưa có người yêu và cũng bị áp lực giống tôi), đề nghị cô ấy quay lại với tôi. Nhưng việc này lại đặt bản thân tôi vào một tình thế mệt mỏi hơn khi những mâu thuẫn của cả hai không thể giải quyết được.
Chúng tôi vẫn giữ nguyên những cá tính khi xưa và tôi nhận thấy rằng quyết định chia tay ngày xưa là hoàn toàn đúng đắn. Tôi trở về với cuộc sống độc thân với tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy thì khác. Tôi thấy mình có lỗi vì đã làm nỗi đau trong người phụ nữ tôi từng yêu thêm sâu nặng. Nếu như tôi không quay lại thì biết đâu cô ấy đã có nhiều cơ hội tốt và tôi cũng vậy".
Người ta vẫn nói "Tình cũ không rủ cũng tới", việc phải lòng người xưa là một điều dễ xảy ra bởi ít nhất thì người đó cũng đã gắn bó với mình một thời gian, biết được những bí mật sâu kín của mình mà không phải ai cũng biết. Nhưng bạn phải thật tỉnh táo để nhận ra tình cảm đó là yêu thật sự hay chỉ là bạn, là thói quen gần gũi nhau? Tuy nhiên, bạn chỉ nên quay lại với tình xưa khi đã tìm ra cách xoá bỏ mâu thuẫn ngày trước là nguyên nhân gây tan vỡ tình yêu.
Thục San