Bạn Hoàng Anh Đức chia sẻ: Đến bây giờ khi mà em sắp trở thành vợ yêu của anh thì anh vẫn thôi không quên cái khoảnh khắc định mệnh mà anh đã nhìn thấy em, cô gái khiến anh bị cuốn hút, trái tim anh rung động và luôn hoài nhớ về em. Trước đó không một người con gái nào khiến anh như vậy.
Nếu hôm đấy không phải là đám cưới anh bạn thân cùng cơ quan thì chúng ta chắc không bao giờ gặp nhau đâu em nhỉ. Nếu như anh không nhìn thấy em, không nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy, thì... em có kịp nhìn ra anh trong số biết bao người kia không?
Kể từ đó hình ảnh của em, khuôn mặt xinh đẹp ấy luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Anh đã tìm mọi cách để có được số điện thoại của em, để được nói chuyện với em và hy vọng sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời em.
Dù để được em nhận lời yêu rất khó khăn nhưng anh đã cố gắng, rất cố gắng chỉ biết yêu em, yêu em thôi. Ngày mưa hay ngày nắng anh cũng muốn gặp em, bên em. Dường như bên em, anh không còn là anh nữa, anh quên hết mọi thứ và đánh đổi mọi thứ để bên em.
Mọi người nói yêu cô gái học Luật sẽ mệt lắm đấy, sau này có cãi nhau khéo anh chưa nói xong vợ đã cãi xong rồi. Thế nhưng anh yêu em và yêu cả công việc bảo vệ công bằng và lẽ phải của em. Cảm ơn em đã yêu anh và cho anh động lực để phấn đấu, để trở thành người đàn ông tốt, người chồng có trách nhiệm sau này.
Sắp đây thôi em sẽ là cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhất. Anh hứa đấy! Anh sẽ mãi bên em và yêu em. Chúng mình sẽ thật hạnh phúc và xây đắp tổ ấm nhỏ của mình em nhé. Anh yêu em nhiều lắm, em yêu ạ!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |