Bạn Vũ Lệ Chi chia sẻ: Em và anh có chung một người chị họ, nhưng lại chẳng có họ với nhau, thế nên mới yêu được nhau chứ. Năm em 20 tuổi, em quen anh một anh chàng tự cho mình là người tốt. Nhưng sự thật thì anh đúng là một anh chàng rất tốt bụng, em vẫn luôn gọi anh là người tốt duy nhất còn sống sót trên cuộc đời này... Em đã yêu anh từ đó.
Đến hôm nay viết lên những dòng này để gửi ảnh đi dự thi, với em anh vẫn là một "người tốt". Anh, một người đàn ông luôn bên em cho dù sóng gió, bên em và vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Anh ngọt ngào và dịu dàng, em yêu ánh mắt, giọng nói và tất cả những gì thuộc về anh, "người tốt" là chồng em ạ.
Chúng mình đã yêu nhau 6 năm rồi. Ngày em đăng ảnh dự thi cũng là ngày em chính thức trở thành vợ của anh. Em rất hạnh phúc vì được bên cạnh anh suốt cuộc đời. Cảm ơn anh vì tình yêu đó. Mong rằng tình yêu của mình luôn ấm áp mãi như ánh nắng ngày hôm mình đi chụp những tấm ảnh này. Em mãi yêu anh như ngày đầu ta yêu nhau chồng yêu của em ạ.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |