Bạn Nguyễn Ngọc Anh Kiệt chia sẻ: Định mệnh tình cờ cho ta gặp nhau tại đất Sài Thành. Khi đó anh - ông Kẹ còn là một chàng trai ngây ngốc, cục mịch, lần đầu tiên hẹn hò em - bà Kẹ mà lại rủ nhau đi cafe coi đá banh. Đó là cái ấn tượng kỳ cục đầu tiên mà anh để lại trong em...
Tình yêu hai đứa dần dần theo thời gian nảy nở và song hành với nó là hàng loạt các sóng gió ập đến. Những tưởng đôi khi anh muốn buông tay, không muốn ích kỷ để em phải chịu nhiều khổ cực vì anh. Nhưng em lại là cô gái nhỏ nhắn rất can đảm, dám cùng anh đương đầu vượt qua tất cả để cùng nhau đi trên một con đường. Tình yêu của mình thật nhiều niềm vui, nhưng cũng nhiều nước mắt bà Kẹ nhỉ?
Cây tình yêu rồi cũng đơm hoa kết trái. Ông Kẹ và bà Kẹ đã cùng nhau chuẩn bị từng khâu trong lễ thành hôn của mình, cùng cảm nhận sự háo hức và niềm hạnh phúc ngày càng lớn hơn, tay trong tay sánh bước trong sự chúc phúc của mọi người... Gia đình nhà Kẹ đã đoàn tụ. Ông Kẹ yêu bà Kẹ lắm, cô vợ nhỏ xinh, liều lĩnh của anh à. Anh sẽ luôn hỏi câu hỏi đó "Yêu anh, em dám không?" nhưng mãi mãi không cần em trả lời vì anh đọc được nó ở trong tim em rồi... Anh yêu em!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |