Sally Nguyên là một dược sĩ chuyên nghiệp. Cô bắt đầu việc trồng trọt từ khi sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Đó là một trải nghiệm không thể nào quên với Sally. Bà mẹ dược sĩ được giao nhiệm vụ kiến tạo cảnh quan cho khoảng sân xung quanh nhà. Cô bắt đầu trồng hoa tường vi, rồi đến hoa hồng và sau đó là các loại rau, quả. Sally có mẹ là người Việt, đã định cư tại Mỹ được gần 40 năm. Bà sống ở Mississippi. Sally luôn muốn đón mẹ về sống chung với cô nhưng mỗi lần đưa ra ý kiến, cô đều nhận được câu trả lời là: "Không". Sau 4 năm kiên trì năn nỉ cùng lời hứa sẽ tạo cho bà một vườn cây đẹp hơn khu vườn của bà ở Mississippi thì mẹ Sally mới thay đổi quyết định. Kể từ khi mẹ của Sally chuyển đến, khu vườn được nâng cấp về số lượng cây trồng. Mẹ cô thậm chí còn quy hoạch 2 khu vườn độc lập: vườn rau của bà và vườn chung. Gia đình Sally Nguyên trồng rất nhiều loại rau, rau gia vị và thảo mộc châu Á. Những bữa tối của họ luôn được nấu từ những nguyên liệu có sẵn trong khu vườn. Mẹ của Sally Nguyễn thu hoạch mướp đắng trong vườn nhà. Những trái bầu lớn nhanh như thổi. Ngoài hoa, rau xanh, Sally và mẹ còn trồng táo và các loại cây ăn quả. "Làm vườn là hoạt động chung của cả gia đình chúng tôi. Các con tôi học được nhiều điều từ bà ngoại và bà họ. Kinh nghiệm lớn nhất tôi có được là nên trồng rau cùng với trồng hoa. Bởi trong vườn có nhiều loại hoa sẽ thu hút côn trùng thụ phấn và tạo ra một khoảng sân tuyệt vời với nhiều màu sắc", bà mẹ gốc Việt chia sẻ. Không chỉ tự duy trì nguồn rau sạch của mình, gia đình Sally còn tham gia vào các hoạt động tình nguyện tại địa phương, tặng hạt giống, rau xanh miễn phí cho những người cần... Hà Nhi (Theo HWGF)