Cô Lyvenne Phoon là giáo viên tại Trường trung học Spectra (Singapore). Với niềm tin mạnh mẽ rằng trẻ em sẽ học được nhiều hơn từ những trải nghiệm thực tế, năm 2015, cô Lyvenne đã bắt đầu triển khai chương trình giáo dục công dân thông qua việc cùng các học sinh của mình gây dựng khu vườn rau sạch trên sân thượng. Các học sinh của cô sau khi tự trồng cây, gieo hạt và chăm sóc thì sẽ được thưởng thức một phần các sản phẩm thu hoạch từ vườn. Cô Lyvenne phân các học sinh của mình thành từng nhóm 4 em. Mỗi nhóm được giao phụ trách một ô đất kích thước 1m x 1m và các em tự quyết định sẽ trồng loại cây gì. Các học sinh cũng sẽ chịu trách nhiệm từ A đến Z từ khi bắt đầu trồng tới lúc thu hoạch. Sau 10 tuần, học sinh có thể thu hoạch và bán các loại rau trái này để gây quỹ ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. "Mục đích của tôi không phải là trau dồi kỹ năng làm vườn hay đào tạo học sinh trở thành người làm vườn/nông dân mà là động viên các em nỗ lực khi làm bất cứ điều gì, không dễ dàng từ bỏ trước các khó khăn. Thông qua trải nghiệm làm vườn học được, các em sẽ có ý thức tôn trọng thiên nhiên, biết thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm với xã hội", cô giáo người Singapore cho biết. Tuy vậy, trên thực tế các học sinh của cô Lyvenne đã học được nhiều điều từ việc làm vườn. Đó là các kiến thức về khoa học, sinh học và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thậm chí là tính toán giá tiền khi bán các nông sản thu hoạch được... Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ từ các tình nguyện viên là cha mẹ học sinh, giáo viên trong trường cả cư dân xung quanh trường học. Mỗi sáng thứ 7, họ đều cùng nhau lao động trên khu vườn sân thượng. Họ làm đất, nhổ cỏ, trồng cây cũng như mở các phiên chợ bán hàng... Trong khu vườn đặc biệt này, các học sinh trồng cải xoăn, bắp cải, rau diếp, bầu, bí, rau dền, rau muống.. "Học sinh của chúng tôi yêu thích khu vườn. Các em háo hức chờ đợi mỗi buổi sáng khi khu vườn mở cửa; số khác lại đến trường vào ngày thứ Bảy để thăm vườn dù hôm đó học sinh được nghỉ", cô Lyvenne chia sẻ. Hà Nhi (Theo HWGF)