Bạn Nguyễn Thị Trúc Phương chia sẻ:
"Xua mây đen tàn nhanh, mặt trời buôn tia nắng tươi, lung linh ấm nồng
Khi cơn mưa vuột qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba, bão giông
Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi, cho em yêu đời
Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca…
Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim ngừng vui, gặp gỡ
Trong ngày mới, nắng say tình dâng, ngập lối
Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa, lả lơi đàn bướm
Bước chân vui hạnh phúc.
Nắm tay ta về vùng trời bình yên"
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.