Tôi đã 24 tuổi, có vợ và một con nhỏ. Sau gần một năm vợ sinh con, tôi phát hiện cô ấy có dấu hiệu trầm cảm. Lúc đó, tôi đưa vợ đi khám bệnh, uống thuốc. Tuy nhiên sau hơn một tháng chữa trị, bệnh của vợ không có tiến triển và tình hình còn tệ hơn, phải tới viện tâm thần. Sau nhiều tháng điều trị, bác sĩ khuyên tôi chăm sóc vợ tại nhà. Còn con tôi do tôi và mẹ ruột chăm.
Hai năm nay, tôi gần như chẳng đi đâu, không làm được gì vì vướng bận chuyện vợ con, nghĩ tới việc ly hôn thì tôi không nỡ. Tôi không biết nên làm gì, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Minh Cường
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.