Vợ tôi có tật tiêu xài hoang phí. Cô ấy hay mua váy vóc có khi lên tới 2-3 triệu đồng trong một lần mua sắm, nhưng mua rồi không thèm nhìn, xếp xó. Tuy vậy, mỗi lần có sự kiện (đám cưới, liên hoan...), cô ấy lại đòi tôi dẫn đi mua trang phục mới bằng được, nếu không được thì sẽ dỗi bỏ ăn.
Nhiều lúc tôi thấy rất mệt mỏi với tật xấu này của vợ. Bình thường tôi vẫn chu cấp được tiền trang phục cho vợ nhưng dạo gần đây công ty tôi đang gặp khó khăn nên tôi khó lòng nào đáp ứng nổi. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để thay đổi tính cách của vợ.
Khải Hoàng
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.