Ngày mới quen nhau, tôi bị ấn tượng bởi cô ấy là người con gái nết na, hiền hòa và thùy mị. Có lẽ cái vẻ bề ngoài e ấp của cô ấy khiến tôi thích thú và tò mò khám phá. Tôi theo đuổi và dần chiếm được trái tim nàng.
Những ngày tháng yêu nhau, tôi lại càng thấy rằng lựa chọn của mình là đúng. Mỗi lần xảy ra xung đột, cô ấy luôn biết kiềm chế, hòa nhã và khéo léo giảng giải để khuyên giải tôi. Ít khi tôi giận người yêu quá hai ngày vì cô ấy không bao giờ để bụng chuyện mà tôi đã làm, vẫn luôn đến bên tôi và chăm sóc. Tôi nghĩ mình đã gặp đúng người mình cần trong đời nên quyết định làm đám cưới.
Sự thùy mị của cô ấy cũng gặp được sự yêu mến, quý trọng từ gia đình tôi, ai cũng vui mừng vì tôi lấy được vợ hiền. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới. Tôi chịu trách nhiệm những việc lớn như sửa phòng cưới, mua sắm giường, tủ... còn cô ấy sẽ mua quần áo cưới cho hai vợ chồng, chăn, đệm, thiệp cưới... Chúng tôi chia nhau ra làm nên không có tranh cãi, thỉnh thoảng lại tham khảo ý kiến của nhau.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Sau khi bàn bạc, cả tôi và vợ quyết định sẽ đi trăng mật tại Phan Thiết. Dù không khá giả nhưng tôi muốn dành cho vợ những điều tốt nhất và dành dụm tiền suốt 6 tháng trời mới đủ số tiền đặt vé máy bay và khách sạn. Vợ tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi chơi xa cùng nhau.
Tôi cũng đem chuyện này về khoe với gia đình trong bữa ăn quây quần, có cả cô ấy. Bố mẹ tôi tỏ ý không vui vì cho rằng tiền cưới xin đã rất tốn kém, không nên lãng phí vào việc đi trăng mật nữa. Cô ấy có vẻ buồn khi nghe bố mẹ nói thế. Nhưng tôi thuyết phục rằng vé đã đặt hết rồi, giờ mà hoãn thì còn phí hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng tôi sẽ rất tiết kiệm khi đi chơi và sau khi về sẽ cố gắng làm ăn đàng hoàng để bố mẹ yên tâm.
Tuy nhiên, cuối cùng bố mẹ tôi quyết định sẽ cho hai em trai tôi đi cùng vợ chồng tôi. Bố mẹ bảo, từ nhỏ ba anh em chẳng được đi đâu chơi xa, nếu đã có dịp thế này thì tất cả cùng đi, coi như quà của bố mẹ cho cả ba. Tôi rất vui vì bố mẹ cuối cùng cũng đồng ý, lại còn có em đi cùng, chuyến đi chơi này hẳn vui lắm. Nhưng tôi thấy cô ấy tối sầm mặt lại.
Trên đường đèo cô ấy về nhà, người yêu tôi không đồng ý cho em trai tôi đi cùng. Cô ấy nói trăng mật là khoảng thời gian của riêng hai người, có các em như thế thì cô ấy biết làm như thế nào? Tôi thấy chuyện chẳng có gì mà cô ấy giận, không nói chuyện với tôi sau buổi tối hôm ấy. Tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên người yêu mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chuyến đi chơi có thêm người thì càng vui chứ, chuyện riêng tư thì chúng tôi vẫn có thời gian riêng cơ mà.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Hà Hoàng