Tôi nghĩ là mình đã lấy phải vợ ngu ngốc. Dù bầu bì, ít nhất cô ta cũng phải biết nấu cơm, nhưng không. Hôm thì cô ta quên cắm cơm, hôm khác canh mặn, thịt kho cháy khét. Tôi tức quá, tát cô ta hai cái. Sau đó, cô ta xách đồ về nhà mẹ đẻ, mấy ngày sau lại quay về. Những ngày này, cô ta lại tiếp tục "vụng thối vụng nát", khiến tôi không có được nổi bữa cơm ngon. Tôi nên làm gì với cô ta đây?
Ngọc Tùng
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.