Tôi có một salon tóc và thu nhập tốt. Tôi và nửa kia đã ở chung như vợ chồng với nhau được 4 năm. Tôi chiều vợ như công chúa vì rất thương vợ. Cô ấy ít phải đụng tay vào việc nhà vì việc cơm nước, rửa bát đều do tôi lo liệu. Chiều tối, tôi sẽ chở vợ đi uống cafe, xem phim. Hàng tháng, tôi đều gửi vợ 5 triệu đồng để vợ gửi về nhà ngoại.
Lúc mới chung sống, vợ không chịu có thai. Tôi phải thuyết phục cô ấy bằng cách hứa tặng ôtô nếu cô ấy sinh con. Cuối cùng vợ mới chịu gật đầu và chúng tôi có một con gái. Bây giờ, tôi lên kế hoạch cho một đám cưới. Tuy nhiên, tiền dành cho đám cưới sẽ rất tốn kém nên tôi ngỏ ý tặng một chiếc xe tay ga cho vợ trước. Sau đám cưới sẽ dành tiền để mua cho vợ ôtô nhưng vợ giận, cô ấy bỏ về nhà ngoại và không chịu nghe điện thoại của tôi. Cô ấy bảo tôi nói dối. Tôi nên làm gì để thuyết phục vợ đây?
Hoàng An
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.