Lúc mới quen, chưa tìm hiểu được bao lâu, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Tháng đầu tiên anh tốt với tôi, luôn yêu thương và quan tâm lời nói của tôi. Đến tháng thứ hai, anh làm tôi buồn, hay to tiếng vô cớ, ăn nhậu về là kiếm chuyện sinh sự. Trong cuộc sống, không hài lòng chuyện gì đó, anh không chịu nói ra, đến lúc say rồi anh mới lôi lại chuyện và chửi bới tôi bằng những từ thô tục, khó nghe. Chúng tôi cứ cãi rồi lại hòa, êm ấm được tầm 5 đến 10 ngày là lại cãi vã vì anh nhậu nhẹt.
Sống với nhau 4 năm nhưng 10 lần anh nhậu về thì 6 lần cãi nhau, có khi anh còn đuổi tôi đi. Tôi không dám nói mình là người hoàn toàn đúng, trong mỗi trận cãi tôi chưa bao giờ nhường nhịn anh, anh nói một tôi nói một, cãi đến mức anh đem quần áo của tôi để ngoài cửa rồi đuổi tôi đi, chưa được 15 phút anh lấy quần áo tôi lại và năn nỉ.
Hôm nay, chúng tôi cãi nhau, anh đã đánh tôi, quần áo của tôi anh đem bỏ ngoài sân và đốt đồ. Tôi rất tức. Anh ăn nhậu về, tôi không nói gì mà anh vẫn kiếm chuyện cãi vã rồi đánh tôi. Tôi đã về nhà mẹ anh, xin mẹ cho ly hôn vì không chịu nổi nữa. Mẹ anh không đồng ý, nói tôi phải nghĩ cho con gái mới 3 tuổi. Tôi quyết định làm giấy ly hôn giả để anh suy nghĩ về tình cảm và cách cư xử với vợ. Anh không suy nghĩ, cũng chẳng thay đổi gì, ký luôn vào tờ đơn giả đó. Tôi làm giả nhưng anh nghĩ là thật và đồng ý không cần suy nghĩ. Tôi gom đồ và nói sẽ đi thuê phòng ở, anh cũng chẳng ý kiến gì. Một người chồng như vậy tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn tư vấn.
Thúy
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.