"Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con" là câu mà Quỳnh Trâm - vợ Baggio sẽ nói với cặp sinh đôi Ben, Liam nếu lỡ làm sai điều gì. Vợ chồng cô chưa bao giờ có tư tưởng rằng khi đã làm cha, làm mẹ sẽ không bao giờ nói xin lỗi con vì sợ mất uy. Vì thế, nếu bất kỳ thành viên nào trong nhà phạm lỗi sai, kể cả bố mẹ, đều sẽ nói lời xin lỗi, làm gương cho con học theo.
Quỳnh Trâm chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục con. Cô đối xử công bằng với hai bé, không muốn dùng danh xưng bố mẹ để áp đặt, gây áp lực khiến con sợ mà muốn là bạn đồng hành của con. Đạo đức, sự lễ phép là những yếu tố mà cô ưu tiên hàng đầu khi dạy con những bài học đầu đời, chứ không phải là bảng chữ cái hay số đếm. Cô quan niệm dạy con học giỏi những kiến thức đó không khó, còn việc thực sự khó là nuôi dạy con thành người tử tế, mà việc không dễ dàng thì càng phải bắt đầu từ sớm.
Từ khi vừa sinh con ra, Trâm đã thường xuyên dạy con bằng cách làm gương trước, nói "xin lỗi" con nếu lỡ tay làm đau con, khi con phải chờ đợi lâu để được bú mẹ. Những câu "cảm ơn" cũng thường xuyên được phát ra khi Trâm thấy may mắn vì được làm mẹ của Ben, Liam. Loạt cụm từ "cảm ơn", "xin lỗi" còn được Trâm khéo léo lồng ghép vào các câu chuyện để kể cho hai con mỗi tối trước khi đi ngủ. Khi các con lớn dần, nếu Trâm lỡ kêu nhầm tên của Ben thành Liam hoặc ngược lại, cô vẫn chủ động xin lỗi con.
"Tôi thấy sự rèn luyện, chỉ dạy của bố mẹ quan trọng lắm, và phải từ bé chứ không phải đợi tới lúc lớn - một khoảng thời gian mơ hồ nào đó mới uốn nắn trẻ. Tôi nghĩ bố mẹ xin lỗi con là chuyện bình thường. Ai cũng là con người, làm sai thì xin lỗi rồi sửa lỗi. Dù lớn, dù bé, ai cũng từng xin lỗi rồi, vậy tại sao chúng ta phải lăn tăn? Hơn nữa, khi bố mẹ chủ động nhận sai, nói lời cảm ơn sẽ giúp con nhận thức đúng đắn về hành vi nào nên làm, cảm thấy nể phục bố mẹ hơn, tiếp thu, học hỏi nhanh hơn", Quỳnh Trâm cho hay.
Việc dạy con của Trâm thêm hiệu quả khi cô trao cho con quyền được tự do phát biểu ý kiến. Ví dụ khi Trâm làm xong việc con nhờ, cô sẽ hỏi lại con: "Mẹ đã làm giúp con rồi, vậy con sẽ nói gì với mẹ?". Nếu con lỡ làm Trâm đau, cô sẽ hỏi lại bé: "Con làm mẹ buồn/đau, con nên nói gì?". Khi con làm sai, Trâm cố gắng giữ sự bình tĩnh, cho con tự nhìn nhận sự việc rồi mới hỏi con: "Con làm vậy thì con thấy mình làm đúng hay sai?" để con tự đánh giá về hành động của mình.
Vì sự nhẫn nại của mình, Trâm đã gặt hái được trái ngọt khi hai con trai 3 tuổi đã có thể sử dụng nhuần nhuyễn câu "cảm ơn", "xin lỗi". Khi lỡ làm bố mẹ buồn, hai bé đều chủ động ôm Baggio, Quỳnh Trâm và xin lỗi. Nếu thấy mẹ rơi nước mắt, cả hai biết lấy khăn giấy cho mẹ, ôm mẹ an ủi. Đang ở tuổi hiếu động, tò mò về thế giới xung quanh, hai cậu bé thi thoảng nghịch phá đồ đạc nhưng đều biết nhận sai với bố mẹ và hứa không tái phạm. Cặp vợ chồng cho biết việc nuôi dạy hai con sinh đôi ở tuổi này rất vất vả nhưng nhiều hơn thế là hạnh phúc khi chứng kiến các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Hằng Trần