Vợ tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập hơn tôi chút, xinh đẹp, khéo léo. Vợ chồng sống thoải mái với mức lương tạm ổn. Rồi cuộc sống của chúng tôi thay đổi khi sếp của vợ chen vào. Chuyện đáng xấu hổ này của vợ đã đến tai tôi nhờ một người bạn của tôi. Tôi muốn ly hôn vợ, nhường tài sản cho cô ấy, thậm chí cho cô ấy quyền nuôi con hoặc nếu vợ không nuôi tôi sẵn sàng nuôi để vợ được thoải mái.
Vợ van xin tôi tha thứ, cho một cơ hội sửa đổi, tôi thương con nên cần thời gian suy nghĩ. Vài ngày sau, vợ tôi bị bệnh, phải nhập viên điều trị. Tôi thương vợ nên vẫn chăm sóc và quan tâm đến cô ấy nhưng để tha thứ thì tôi thấy sao khó quá. Giờ tôi phải làm sao, có nên tha thứ cho vợ không?
Long
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.