Ngày con chào đời, đó là khoảnh khắc bố mẹ nghe tiếng khóc của con. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời, nước mắt mẹ đã rơi. Ngày con được sinh ra trên cõi đời này với mẹ thật đặc biệt. Ba mươi tư tuổi đầu, mẹ chưa một lần có cảm giác kỳ lạ như thế.
Từ khi chuẩn bị đồ cho đến khi cùng bố và ông bà lên taxi vào bệnh viện, mẹ ngồi trên xe và suy nghĩ miên man về con, về cuộc vượt cạn sắp tới của mẹ. Vẫn biết bên cạnh có bố, ông bà nội, ông bà ngoại đang chờ con nhưng mẹ luôn lo lắng, hồi hộp. Vào phòng chờ sinh, mặc dù có bố ở bên cạnh, mẹ cảm thấy đỡ sợ hãi hơn rất nhiều.
Vì muốn nhanh được nhìn thấy con chào đời nên mọi sợ hãi của mẹ nhanh chóng qua đi. Mẹ không hình dung được mình lại sinh con khó khăn đến vậy. Mẹ bị hành hạ bởi những cơn đau hàng giờ, hàng phút. Mẹ cảm giác như không thở được khi con chưa cất tiếng khóc.
Rồi mẹ đã được nghe tiếng khóc của con. Mặc dù mệt nhoài mẹ vẫn kịp được cô hộ sinh cho hôn con, ôm ấp con trên lồng ngực. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời mẹ dành cho con, con trai ạ. Chắc chắn rằng sẽ còn nhiều, thật nhiều những nụ hôn khác mẹ muốn tặng con. Đôi mắt biết nói của bố mẹ. Hãy luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh lớn nhanh và học giỏi con nhé. Bố mẹ và mọi người luôn yêu và thương con nhiều.
Bé Nguyễn Thế Bảo
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |