Hai gia đình đã thống nhất ngày 29/7/2012 sẽ tổ chức đám cưới cho chúng mình. Trước đó khoảng 1 tuần, mình có hẹn với chồng và một nhóm bạn thân đi thử áo dài bưng quả. Nhưng do công ty anh có cuộc họp đột xuất nên anh "trao quyền" chọn áo cưới cho nhóm bạn mình luôn. Hơi lo lắng một chút, nhưng mình tự nhủ rằng sẽ cố chọn được chiếc váy phù hợp với mình.
Mình đã chọn sẵn cho mỗi người một bộ áo dài màu hồng phấn rất dễ thương, nền nã. Không ngờ mọi người cũng rất thích bộ đồ này, và vừa vặn với cỡ của từng người. Trong tiệm cũng nhộn nhịp hẳn lên vì tiếng cười nói của đám bạn mình. Thử áo, nói chuyện một hồi mấy đứa bạn mới nhớ tới nhiệm vụ chính là đi chọn áo cưới cho cô dâu.
Thế là cả bọn nhao nhác đi xem màu sắc, kiểu dáng, chất liệu... phù hợp với dáng của mình. Sau gần một tiếng thử áo, cuối cùng mình ưng ý nhất chiếc váy màu trắng, đơn giản nhưng do có đính cườm ở trước ngực nên không quá đơn điệu, thân váy bồng bềnh như những đám mây tạo cảm giác đầy đặn, không giống với tên thân mật "cò" mà bạn bè hay gọi. Còn chiếc váy hồng, khi cô chủ tiệm mới lấy về, mình đã thấy thích màu hồng phấn của váy. Và may mắn là chưa có cô dâu nào mặc vào. Mình ao ước hai màu áo cưới này lâu lắm rồi nên khi mặc vào cảm xúc lâng lâng khó tả lắm.
Buổi tối khi đãi tiệc ở nhà hàng, anh và mọi người đã xuýt xoa, ngỡ ngàng vì mình khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi, anh khẽ bảo: "Trông em như một nàng công chúa hiện đại bước ra từ cổ tích, vợ ạ". Mình hạnh phúc vì lời nói của anh. Thầm cảm ơn mấy người bạn thân đã tư vấn về chiếc váy cưới, kiểu tóc, hoa cầm tay, cách trang điểm cho "cò"nhé! Em cũng không quên dành lời chúc đến anh. Em mong là đôi ta sẽ luôn có nhau, vượt qua hết sóng gió cuộc đời và thật viên mãn trong tình yêu. Yêu anh!
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Xuân Mai
(Gò Vấp, TP HCM)