Dưới vùng trời bình yên, trên một dải địa lý hình chữ S, nơi được mệnh danh là thành phố của các loài hoa, Đà Lạt mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố. Nơi đây lãng mạn với thung lũng tình yêu, tôn nghiêm và cổ kính với những kiến trúc độc đáo của những ngôi chùa, nhà thờ. Đây cũng là nơi mà vợ chồng tôi chọn để hưởng tuần trăng mật.
Chúng tôi cưới nhau vào những ngày cuối năm 2009. Nhưng rồi, vì nhiệm vụ nên sau ngày cưới chồng tôi phải lên đơn vị, chuyến trăng mật được dẹp sang một bên. Chồng tôi là bộ đội, một người lính thông tin. Tôi cũng không am hiểu nhiều về công việc của chồng nhưng biết chồng cũng như các đồng đội đang từng giờ, từng ngày giữ gìn và bảo vệ sự bình yên của vùng trời, vùng đất, vùng biển đảo của đất nước, bảo vệ nền an ninh chính trị của nước nhà. Nói chung là bảo vệ đất nước, con người Việt Nam.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cái Tết 2010 là Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng và tôi nhận được lời mời lên đơn vị chồng đón năm mới. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng để đi. Tôi biết, mình là người con dâu thiếu sót khi hành động như vậy. Nhưng đối với tôi, ăn Tết trên đơn vị cùng chồng giống như đang đi hưởng tuần trăng mật. Tôi không biết rằng ở trên đơn vị, các anh cũng đón Tết rất vui vẻ và đầm ấm, giống như ngôi nhà thứ hai vậy.
Tuy nhiên, vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Dù có vui tới đâu thì các anh cũng không bao giờ lơ là công việc của mình, chồng tôi cũng vậy. Dù có vợ lên ăn Tết nhưng cứ đúng ca trực là anh lại chỉnh trang quân phục nghiêm chỉnh và đi làm. Nhờ cái Tết - tuần trăng mật của chúng tôi - mà tôi thêm yêu và hiểu chồng hơn, hiểu về công việc của các anh.
Tuy ở trên đơn vị không thiếu thốn gì nhưng có sống và làm việc cùng mới hiểu được nhiệm vụ các anh thực hiện thật cao cả và thiêng liêng. Mặc dù không nói ra nhưng trong đôi mắt các anh hiện lên rõ nỗi buồn vì xa gia đình, bố mẹ, vợ hiền, con thơ, anh em, bạn bè, xa những cuộc vui, tụ họp. Buồn lắm khi những tiếng pháo hoa nổ rực bầu trời, khi tiếng nhạc Happy New Year rộn vang khiến lòng ai cũng náo nức.
Khi mùi vị của những mâm cơm mới nấu sắp lên bàn thờ để cúng giao thừa, khi tiếng leng keng chạm cốc chúc mừng một năm mới đến, khi tiếng hò reo đón chào một năm mới vang lên, khi tiếng chào nhau, cái bắt tay chúc nhau một năm mới nhiều may mắn... không có các anh, vì lúc đó vẫn còn phải làm nhiệm vụ.
Tôi còn nhớ, có lần đọc báo có đoạn: "Em không muốn khóc, em đã kìm nén nhưng nước mắt cứ chảy ra. Em chạy ù ra biển. Tết này anh không về. Vậy là đã ba cái Tết anh không về cùng em". Đó là câu chuyện của một người vợ có chồng là lính đảo, nỗi nhớ nhung của họ có lẽ còn dạt dào hơn cả sóng biển.
Tuy rằng tôi không có chuyến đi nghỉ tuần trăng mật như nguyện vọng nhưng tôi đã được ở bên chồng, ngày cả khi anh đang làm nhiệm vụ. Và đó là tuần trăng mật đặc biệt, ngọt ngào nhất mà có lẽ không có kỳ nghỉ nào và ở đâu có thể sánh được.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyen Minh Tan