Tôi đã có cảm giác với người bạn thân cùng giới. Nhiều năm qua, tôi dành cho người ấy tình cảm sâu đậm, cũng muốn bạn ấy có cảm giác với mình nhưng không được. Những cử chỉ, hành động bạn đối với tôi chỉ là tình bạn thân, người đó luôn tốt với tôi, khiến tôi vui vẻ và cũng nhiều lần làm tôi rơi nước mắt vì họ nói chuyện với người khác.
Ngày người ấy rời khỏi tôi để ra Hà Nội lập nghiệp cũng là lúc cuộc sống của tôi thiếu đi thứ gì đó, mỗi ngày tôi trông ngóng tin nhắn hay cuộc gọi mà chẳng thấy, chỉ mong sao được gặp mặt người ấy thôi. Một lần người ấy dẫn bạn gái về nhà, tôi nhìn thấy mà lòng đau nhói, không còn đứng vững nữa. Tôi có nên thổ lộ với người ấy tình cảm của mình, tôi sợ rằng nếu nói ra có thể mất luôn tình bạn, nhưng không nói thì tôi khó chịu lắm, bế tắc, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.