Bao nhiêu người đến với tôi nhưng họ không cho tôi được cảm giác như khi bên em, cùng nhau tâm sự. Đó là một cảm giác thật đặc biệt. Tôi đang yêu một người bạn thân của em rồi, làm sao có thể yêu được em nữa. Tôi mong rằng mọi thứ có thể quay lại được trước lúc quen cô ấy để có thể yêu em.
Giờ tôi thật sự mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì. Nếu tôi nói thật sự rất yêu em thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Chắc là khinh thường tôi lắm. Tại sao xung quanh có biết bao sự lựa chọn tôi lại không chọn người khác mà cứ chọn em? Tôi biết nó là sai lầm nhưng con tim không nghe theo lời lý trí mách bảo, thật sự chẳng biết phải làm sao. Phải làm sao để quên được em, người bạn thân của bạn gái tôi đây? Mọi người giúp tôi để tôi biết mình nên làm gì với? Chân thành cảm ơn.
Khoa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu