Khi viết những dòng này tôi đã đốt nốt số tiền còn lại vào cờ bạc online. Số tiền 36 triệu cuối cùng này tôi vay ngân hàng. Tôi ra trường đi làm được 3 năm, lương tháng 8 triệu. Vì còn nợ 60 triệu lúc ra trường để xin việc nên tôi tìm cách kiếm thêm thu nhập ngoài lương. Lang thang trên mạng, tôi biết có khóa học được 100 USD mỗi ngày, nghe quá hấp dẫn. Vào học tôi mới biết đó là casino online do người ta bày ra. Tôi nạp và chơi thử ăn được 16 triệu, bằng 2 tháng lương.
Thấy dễ dàng quá, tôi nạp tiền chơi tiếp nhưng thua liên tục. Càng thua càng cay cú, tháng nào có lương tôi đốt vào casino online này. Tôi không hiểu bản thân mình nữa, chỉ vì nó mà từ đó tôi trở thành kẻ đau khổ như thế này. Hầu như ngày nào tôi cũng chơi, tới lúc mất hết tiền thì sự ân hận, trách móc bản thân lại lặp lại. Tôi lừa dối mọi người, bạn bè, bố mẹ, người yêu. Điều gì đến cũng đến, tôi đã nợ tới 130 triệu đồng. Bây giờ đầu óc tôi quay cuồng, không muốn làm gì cả. Tôi muốn làm lại nhưng bản thân quá kém cỏi, không thoát khỏi cái lưới cờ bạc này. Tôi hận, căm thù bản thân, phải làm sao đây?
Quang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.