Tôi 27 tuổi, quen em được 4 năm. Trước khi yêu tôi, em yêu 2 người khác nhưng đều bị gia đình phản đối vì quê họ quá xa. Chúng tôi cũng không cùng quê, cha mẹ em không ưng tôi lắm, muốn em lấy chồng gần nhà cho đỡ vất vả.
Sau khi ra trường, em muốn đi nước ngoài làm việc tầm 3 năm để có kinh nghiệm, gia đình em đồng ý. Tôi muốn được đi cùng em nhưng kinh tế không có, sức khỏe cũng hạn chế. Giờ tôi đang ở quê, làm công ty tư nhân với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng, mẹ cứ giục cưới vợ.
Tôi chỉ yêu em mà nhà em không đồng ý, rồi em lại sắp đi nước ngoài. Nghĩ đến quãng thời gian phía trước mà tôi thấy tình yêu này mong manh, dễ vỡ quá, phải làm sao để giữ được em? Mong các bạn tư vấn giúp.
Quang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.