Tôi đã 22 tuổi. Cách đây một năm, tôi cảm mến bạn cùng trường đại học và có mối quan hệ mật thiết với anh ấy. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, tôi nghĩ cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không ai dám mở lời trước. Vì vậy, chúng tôi vẫn là bạn bè nhưng dần ít liên lạc vì cả hai đều phải thực tập, chuẩn bị ra trường. Cách đây nửa năm, tôi mới biết anh có vợ sắp cưới. Tôi cũng mừng cho anh vì tìm được tình yêu của cuộc đời.
Hôm qua, anh hẹn tôi ra ngoài để nhậu, trò chuyện, tiện nói về vợ sắp cưới của anh. Nhưng cuối cùng chúng tôi đều ngà ngà say, anh nói thật cho tôi biết vì bạn gái có bầu 4 tháng nên mới cưới. Anh bảo anh chưa thực sự cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi uống tới khi hết buồn mới thôi, vì không tỉnh táo nên anh đã đặt phòng ở nhà nghỉ để tôi ngủ tạm. Mặc dù tôi phản đối nhưng anh vẫn đem tôi vào đó, anh nói sẽ chỉ để tôi ở đó và anh ra về. Thế nhưng, khi vào phòng, anh lao vào tôi với dục vọng không kiểm soát, còn tôi không đủ sức chống cự. Chúng tôi đã xảy ra tình một đêm. Sáng nay, đầu tôi như muốn nổ tung vì biết chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn sai trái, nhất là với vợ anh. Tôi rất sợ vợ anh biết chuyện này, tôi cũng sợ có bầu với anh. Tôi thương nên cũng không biết phải làm gì với anh. Tôi nên làm gì đây?
Hà Linh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.