Tôi là độc giả trung thành của báo và nhất là mục Chia sẻ. Hầu như ngày nào tôi cũng xem và mong đến ngày bài của mình được đăng. Vừa rồi, tôi có tham gia mục Ảnh cưới, tuy không đạt giải nhưng cũng rất vui vì có cơ hội chia sẻ với bạn bè. Tôi đặc biệt thích cuộc thi chia sẻ hình ảnh trang phục cưới này.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ áo dài cho ngày dạm hỏi và mơ ước ngày đó, mình sẽ mặc bộ áo dài trắng. Khi được mẹ và mẹ chồng tương lai hỏi: "Chuẩn bị áo dài tới đâu rồi?", tôi thành thật trả lời: "Con đã may bộ áo dài trắng rồi mẹ". Cả hai mẹ đều la tôi: "Nhà mình đạo Phật, tại sao mặc màu trắng?".
Chỉ còn 2 tuần nữa là dạm hỏi, tôi đã lật đật chạy ngay đi đặt may bộ áo dài màu đỏ. Mặc dù đã là 20h30 tối. Bộ áo dài trắng đành để lại làm kỷ niệm cho buổi chụp hình cưới. Ai cũng khen bộ ảnh cưới áo dài trắng rất đẹp. Vậy cũng không uổng công mình. Tuy tốn kém một chút nhưng lại có hai bộ áo dài đáng nhớ.
Lê Trâm
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp.