Tôi và vợ kết hôn được 3 năm và có con gái 2 tuổi. Tôi thương yêu chiều chuộng vợ con, cuộc sống bình thường, không thiếu thốn. Khi con được 7 tháng, tôi đi làm ăn xa nhà. Nơi xa xứ tôi gặp và quen một người con gái. Cô ấy đem lòng yêu thương chiều chuộng tôi, tôi bị cuốn theo tình cảm đó. Khi quan hệ lần đầu tiên tôi hỏi có vấn đề gì không, cô ấy nói đã đặt vòng rồi. Cô ấy đã ly hôn được 5 năm, có một con gái 12 tuổi. Trong một năm xa nhà làm ăn, tôi thường xuyên qua lại với cô ấy.
Gần đây, cô ấy phát hiện có thai, tôi bối rối, không biết làm sao cho đúng. Cô ấy cũng biết tôi đã có gia đình. Chúng tôi có tình cảm với nhau, nhưng chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Cô ấy cũng không đòi hỏi gì ở tôi. Tôi phải làm sao đây, xin cho tôi lời khuyên.
Dũng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu