Tôi lấy chồng làm nghề xây dựng, một tuần anh chỉ về nhà một lần. Hiện tại, tôi có bầu 5 tháng, đang đi làm thì bố mẹ chồng bắt nghỉ vì lo đường sá xa xôi, thời tiết nóng nực. Vì thế, bây giờ tôi cứ phải loanh quanh, luẩn quẩn trong nhà, làm việc nhà. Bố mẹ chồng dễ tính, thương tôi. Tuy nhiên, em chồng đang tuổi lớn, được chiều nên khó bảo, không biết làm việc gì trong nhà. Vì vậy, tôi toàn phải làm hết.
Một lần, tôi chóng mặt nhờ em rửa bát thì em mặc kệ, chỉ biết lên giường chơi game. Nếu em ăn uống một mình ngoài phòng khách, em sẽ bày đầy thứ và không dọn, bỏ đi chơi. Sau đó, tôi hoặc mẹ chồng sẽ phải theo sau hầu, dọn dẹp. Tôi nói với chồng thì anh quát em gái nhưng cô bé không tiếp thu, vẫn lười như cũ. Tôi nên làm gì đây?
Kiều Trinh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.