Mục đích dự thi, tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm chọn và mua váy cưới đến các bạn đang chuẩn bị lễ cưới. Nếu được giải thì càng vui hơn vì mình đã được chia sẻ niềm vui và nhận thêm được niềm vui mới.
Nói đến đám cưới, ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến đó là chuyện vui, niềm hạnh phúc. Song bên cạnh niềm vui, nỗi lo về vấn đề tài chính cũng rất được quan tâm và cũng không kém phần quan trọng. Những bạn có thu nhập không cao, công nhân, nhân viên làm việc ăn lương bình thường, những cặp đôi tự túc về tài chính trong lễ cưới... rất chú ý đến vấn đề này.
Bản thân tôi cũng là nhân viên nhận lương theo tháng bình thường nên buộc phải cân nhắc, lựa chọn những chiếc váy phù hợp với nguồn ngân sách của mình. Được mấy chị và bạn bè kết hôn trước giới thiệu địa điểm mua váy cưới giá khá rẻ mà mẫu mã và chất lượng không tệ, đó là chợ Tân Bình nên tôi đã tìm đến. Tôi phải đi hết một vòng chợ để tìm hiểu về kiểu dáng, chất lượng vải và đặc biệt đã là chợ thì được trả giá.
Cuối cùng, tôi chọn được hai chiếc váy vừa ý mà giá thì rất "mềm", một đỏ và một trắng, giá chỉ 500.000 đồng mỗi chiếc. Chất lượng vải cũng khá ổn, lớp lót trong cùng là lưới, lớp kế tiếp là vải phi dày và ngoài cùng là voan lưới để trang trí. Phía trước có đính kim sa và đá nhân tạo làm điểm nhấn, cho chiếc váy thêm phần lung linh.
Để làm phong phú thêm bộ ảnh cưới, tôi chọn thêm một chiếc váy maxi mà giá cũng chỉ 120.000 đồng. Váy tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, dịu dàng, rất hợp chụp ngoại cảnh ở đồng cỏ và biển. Mời các bạn cùng xem qua ba chiếc váy cưới tôi chọn trong bộ ảnh cưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem những chia sẻ của tôi.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Đoàn Thị Kim Thắm
(Biên Hòa, Đồng Nai)