Tôi và người yêu đã yêu nhau được 2 năm trời, sắp tới là 3 năm kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau. Nhưng vấn đề làm tôi luôn lo lắng, sợ hãi chính là gia đình. "Anh ấy" là lesbian, là một tomboy thật sự, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chân chính, tất cả đều xuất phát từ cảm xúc của hai bên. Có thể trên thế giới và cả ở Việt Nam đã bắt đầu có cái nhìn khoan dung và thấu hiểu hơn cho cộng đồng LGBT nhưng không phải ai cũng như vậy. Gia đình của tôi và cả anh đều gây khó dễ khi chúng tôi đến với nhau, họ không từ mọi cách để tách chúng tôi ra.
Rất nhiều lần gia đình anh đến nhà tôi làm phiền, chửi bới thập tệ, thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng điện thoại mắng nhiếc anh. Cả hai bên gia đình đều không từ mọi lời nói xúc phạm nào cả, chúng tôi nhiều lần phải đấu tranh để được ở bên nhau. Tôi đã tìm mọi cách, mọi lời nói để giải thích cho mẹ hiểu được vấn đề nhưng thật sự vô tác dụng. Có nhiều khoảng thời gian vì quá mệt mỏi nên chúng tôi chia tay nhưng rồi cũng vì yêu mà quay lại bên nhau, chưa hạnh phúc được bao lâu thì bao nhiêu chuyện gia đình lại ập đến, chúng tôi phải thôi gặp nhau gần 2 tuần nay rồi. Tôi thật sự rất lo sợ, chúng tôi yêu nhau là thật lòng nhưng vấn đề gia đình luôn gây trở ngại cho cả hai. Tôi phải làm gì để giữ được tình yêu của mình và có thể giải thích cho gia đình hai bên hiểu đây?
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.