Tôi 25 tuổi, từng yêu một cô gái xinh đẹp, nặng động. Sau 4 tháng yêu nhau, chúng tôi đã gần gũi và có thể trao đổi thẳng thắn với nhau về mọi chuyện.
Trước cô ấy, tôi cũng từng có vài mối quan hệ và "chuyện ấy" vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng, sau mỗi lần thân mật, bạn gái nói rằng cô ấy không hề có cảm giác đạt đỉnh cao cảm xúc. Tôi cố gắng thế nào, cô ấy cũng không hài lòng. Dần dần, tôi cảm thấy áp lực mỗi lần gần bạn gái và mọi việc ngày càng tệ thêm. Cộng với vài mâu thuẫn nhỏ nhặt khác, chúng tôi cuối cùng không thể tiến xa hơn.
Từ ngày chia tay bạn gái, tôi thấy không còn tự tin vào bản thân. Tôi luôn dằn vặt phải chăng mình quá kém cỏi rồi có lúc tự an ủi "chỉ là mình và cô ấy không hợp nhau thôi". Tôi đã đi khám thì kết quả bình thường. Gần đây, tôi đang tìm hiểu một bạn gái khác nhưng cứ nghĩ tới việc thân mật với cô ấy là tôi vừa phấn khích vừa lo lắng. Tôi rất sợ kịch bản cũ lại diễn ra. Có ai từng gặp cảnh ngộ này hãy chia sẻ cùng tôi.
Quang Huy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu