Tôi là con út trong gia đình có 4 người con. Gia đình không khá giả gì, làm chỉ đủ ăn qua ngày. Chị đầu có chồng, xây nhà gần nhà mẹ tôi. Còn chị ba có chồng nhưng không hạnh phúc, chị để con cho mẹ tôi chăm lo rồi đi lên Sài Gòn làm thuê nuôi con. Anh kế tôi chỉ làm đủ ăn, còn tôi cũng chẳng làm gì ra hồn, việc gì cũng làm mà tiền kiếm ra chẳng được bao nhiêu.
Cách đây một tháng, tôi phát hiện mình mắc căn bệnh có thể chết lúc nào không biết. Tôi không muốn gia đình hay người thân biết nhưng thật sự bản thân suy sụp hoàn toàn. Tôi không còn sức để đi làm, chỉ một tháng đã sụt 8 kg. Gia đình cũng không biết tôi bệnh không đi làm được, cứ la rầy tôi. Tôi muốn nói nhưng mẹ mà biết tôi bị bệnh e rằng sẽ không qua nổi cú sốc này. Giờ tôi phải làm sao? Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi còn rất trẻ. Chân thành cảm ơn.
Hiếu
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu