Năm nay tôi 28 tuổi, bán hàng quần áo online, đã kết hôn và có hai con: một bé 3 tuổi, một bé 1 tuổi. Khoảng nửa năm gần đây, cháu đầu nhà tôi ốm đau triền miên, mắc bệnh về máu nên cả hai vợ chồng phải xoay xở đủ kiểu, đi vay họ hàng, thậm chí vay nặng lãi để chữa chạy cho con.
Chúng tôi cố gắng mãi mà không trả được hết nợ. Chồng bàn với tôi sang Đài Loan xuất khẩu lao động vài năm, xong sẽ gửi tiền về đều đặn hàng tháng để chữa bệnh cho con. Chồng tôi tuy hơi cộc cằn nhưng là người sống có trách nhiệm, chưa từng làm điều gì khuất tất sau lưng tôi. Thế nhưng tôi lo anh ấy đi xa rồi sẽ thay lòng, sẽ quên cả vợ và con ở nhà. Mong anh chị cho tôi một lời khuyên!
Ngọc Thảo
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.