Tôi và bạn gái đều rất trẻ, chỉ mới ra trường, sự nghiệp còn chưa có gì. Vì thế, kinh tế cả hai đều là số 0 tròn trĩnh. Khi đưa cô ấy đi khám ở bệnh viện, bác sĩ nói cô ấy đã có thai. 10 ngày kể từ khi biết tin ấy, tôi sống trong hoang mang. Tôi nói với bạn gái là sẽ cưới nhưng không giữ con. Bởi vì tôi muốn cưới xong, hai vợ chồng sẽ chăm chỉ làm ăn để có khoản tiền chăm lo gia đình và cuộc sống của con cái sau này được đủ đầy. Tuy vậy, con là máu mủ của mình nên bạn gái tôi vẫn đang đứng giữa hai sự lựa chọn: nên giữ hay nên bỏ. Liệu có lời khuyên nào tốt cho trường hợp của tôi? Mong được các bạn tư vấn.
Tùng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.