Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 7 năm và có hai mặt con: một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi. Trước đây, tôi vẫn rất yêu thương chồng và chưa từng nghĩ tới chuyện có tình cảm với người đồng giới. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, tôi dần nhận ra những cảm xúc khác lạ của mình khi tiếp xúc với người đồng giới, giống như "cảm nắng". Tôi đã cố dằn lòng mình lại vì đã có một mái ấm với chồng và hai con.
Mặc dù vậy, cảm xúc trong tôi với người cùng giới ngày càng mãnh liệt hơn. Mỗi khi chồng muốn gần gũi, tôi đều không còn cảm giác nào với anh ấy và cố gắng tránh xa. Dù không ngoại tình nhưng tôi nghĩ mình khó có thể chịu đựng được cuộc sống này lâu hơn. Tuy nhiên, tôi còn có hai con nhỏ và không muốn hai cháu chịu thiệt thòi vì cảnh gia đình ly tán. Tôi nên giải quyết mọi chuyện như thế nào để tròn vẹn? Mong các bạn cho tôi lời khuyên!
Hoàng Chi
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.