Sau kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với nhà chồng. Ban đầu, tôi thấy tính của anh chồng rất thẳng thắn. Tuy nhiên, càng ở lâu, tôi mới biết anh chồng là người hay soi mói. Khi tôi không vừa ý với chồng, người anh chồng liền nói tôi không coi em trai anh ta ra gì.
Anh ta cũng đòi hỏi tôi mỗi khi làm cơm phải nấu thật ngon theo đúng ý anh ta. Sau đó, anh ta bảo hai vợ chồng tôi phải ăn riêng, không được ăn chung với cả nhà nữa. Mỗi lần gặp mặt nhau, anh ta lại móc mỉa, xỉa xói tôi về một chuyện gì đó, còn ghê gớm hơn mẹ chồng. Nếu bố mẹ dạy bảo, anh ta còn quát lại. Tôi không biết mình nên xử sự với anh ta thế nào?
Cẩm Liên
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.