Tôi không xinh xắn, cao ráo và môi trường làm việc toàn nữ. Vì thế, trước đây khi bị gia đình, họ hàng thúc giục chuyện cưới xin, tôi đã vội nhận lời làm vợ của một người mà bác tôi giới thiệu. Khi lấy nhau xong, tôi và chồng sống cùng bố mẹ anh trong căn nhà cũ kỹ, điều hòa không có, vẫn dùng bệ xí xổm. Thu nhập của tôi cũng tạm ổn, đủ nuôi được bản thân và hay được bố mẹ ruột cho thêm tiền vì thấy cuộc sống của con gái vất vả sau khi kết hôn.
Bố mẹ chồng làm nghề nông và chưa bao giờ cho tôi được gì cả. Còn chồng tôi làm nghề xe ôm, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ ăn uống mà không để ra được đồng nào. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng tủi thân vì chồng của bạn tôi toàn cho cô ấy tiền mua sắm, còn tôi thì ngược lại, còn phải đưa thêm tiền cho chồng đổ xăng, chi tiêu. Nhiều lần tôi khóc vì không biết sắp tới phải nuôi con như thế nào khi đã mang thai được 3 tháng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Thu Trà
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được chia sẻ, gỡ rối.