Năm nay tôi 22 tuổi. Tôi vừa sinh mổ được tròn một năm, chưa đi làm. Tôi nghĩ bụng ra Tết sẽ xin việc làm thì lại phát hiện đang có bầu lần 2 và rất lo lắng. Tiền ăn uống, sinh hoạt phí của cả hai vợ chồng vẫn phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Mỗi tháng chồng có đưa thêm cho tôi 5,5 triệu đồng để nuôi con nhưng số tiền ấy không thấm vào đâu. Tôi không biết có nên giữ con lại hay chọn lựa cách phá thai. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Bích Trâm
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.