Cô dâu, nhắc tới từ này là chúng ta liên tưởng đến một hình ảnh thật đẹp, rất nhiều cô gái mong ước trong tương lai và mình cũng không ngoại lệ. Cũng như bao đám cưới khác, cô dâu và chú rể bao giờ cũng là tâm điểm của buổi tiệc. Những lần tham dự tiệc cưới của bạn bè, mình ao ước có một ngày được khoác chiếc áo cưới trắng tinh khôi, tay trong tay cùng người bạn đời, và rồi ngày ấy đã đến.
Để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc ấy, mình đã bỏ ra không ít thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu những kiểu váy cưới. Từ những trang thông tin online và đến những người bạn đã có kinh nghiệm trong vấn đề này. Rồi một ngày, mình cùng ông xã đi tham khảo những studio chụp ảnh cưới trong thành phố Đà Lạt. Chúng mình cùng xem những album ảnh, tham khảo giá cả và xem cả váy cưới nữa.
Sau một buổi chiều chạy lòng vòng quanh thành phố tham khảo, chúng mình đã quyết định chọn một studio nho nhỏ, chụp ảnh với giá cả phải chăng và đặc biệt là phong cách chụp ảnh của studio ấy đã thuyết phục vợ chồng mình. Sau khi quyết định xong, chủ studio đã hẹn chúng mình hai ngày sau đến thử áo cưới. Rất hồi hộp, trong lòng mình lúc này dâng trào một cảm xúc khó tả, mong mau đến ngày được đi thử váy cưới.
Thật tình cờ, vào một ngày trên đường đi làm về, mình gặp lại cô bé đồng nghiệp cũ và cùng nhau trò chuyện về đám cưới sắp diễn ra. Cô bé ấy hỏi mình đã chụp ảnh cưới chưa và chụp ở đâu... Sau đó, cô bé ấy nói:
- Em có một cái váy cưới được bà chị cho vì chị ấy mới nhượng lại cửa hàng. Chị có mượn không để em mang cho?
Mình nghe xong liền trả lời:
- Có chứ, em có thì cho chị mượn nhé!
Mặc dù biết studio sẽ có váy cưới nhưng mình cũng rất muốn mượn chiếc váy đó. Đến hôm đi thử váy, mình mang theo chiếc váy mà cô bé đồng nghiệp cho mượn đến studio và mặc thử. Khi mặc vào, chủ cửa hàng và cô bạn đi cùng mình tấm tắc khen chiếc váy và mình đã quyết định chọn váy ấy cho buổi chụp ảnh.
Chiếc váy có thiết kế theo phong cách cổ điển và che được khuyết điểm cho bờ vai hơi thô của mình. Mình rất thích khi mặc nó, nó rất vừa với mình, cứ y như là may cho riêng mình vậy. Vào ngày chụp ảnh, mình mặc rất nhiều váy nhưng chiếc váy trắng mang phong cách cổ điển mượn từ cô bé đồng nghiệp đã thật sự làm cho mình lộng lẫy.
Anh xã ngắm cô dâu trong chiếc váy trắng dài mỉm cười thật hạnh phúc và thỏ thẻ bên tai mình:
- Vợ của chồng lạ quá, chồng không nhận ra luôn.
Những tấm ảnh được chụp với chiếc váy ấy đã nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Cô dâu không xinh nhưng chiếc váy đã tôn lên vẻ đẹp của mình, trông mình lúc ấy như một công chúa trong lâu đài vậy, thật lộng lẫy và kiêu sa.
Mặc dù chiếc váy chỉ là đi mượn thôi nhưng mình thật sự thích và hãnh diện khi mặc nó, bởi nó đã mang lại cho mình hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Có lẽ cũng hiếm có cô dâu nào giống mình khi mặc chiếc váy cưới mượn từ cô bạn mà không mất tiền đi thuê hay mua.
Chiếc váy đã cùng mình lưu lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời trong đời, mình cảm ơn chương trình đã cho mình có cơ hội đưa hình ảnh chiếc váy ấy đến mọi người. Mình chúc cho những cô dâu của hiện tại và tương lai sẽ chọn được chiếc váy cưới ưng ý và thật đẹp nhé!
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Lê Thị Thanh My
(Đà Lạt, Lâm Đồng)