Tôi hay đọc những bài báo nói về cuộc chiến không hồi kết giữa mẹ chồng nàng dâu, tự nhủ ngày lấy chồng mình cố đừng để lâm vào vết xe đổ này. Rồi cuối cùng, cùng với sự hối thúc, khuyên nhủ của mẹ, tôi gật đầu theo chàng về dinh.
Mẹ anh mất khá sớm nên tôi thở phào vì bớt được nỗi lo cách cư xử với mẹ chồng. Không ngờ, mọi rắc rối nảy sinh từ chính mẹ đẻ. Mẹ chưa từng hỏi tôi một câu về cuộc sống mới ở nhà chồng, không quan tâm tôi sống như thế nào, nhà chồng hay chồng đối xử với tôi có tốt không. Thay vì quan tâm hỏi han, mỗi lần gặp tôi, mẹ hay đay nghiến bằng những câu như là: "Tưởng đâu lấy chồng rồi không về nữa", hay "Lấy chồng rồi không còn quan tâm đến cái nhà này", "Mày lấy chồng rồi thì cứ lo bên nhà chồng bỏ bê nhà mình"...
Đỉnh điểm là đến Tết, khi còn độc thân, hàng tháng tôi gửi hết tiền dư cho mẹ, lương thưởng Tết cũng đưa hết cho mẹ. Từ khi lấy chồng, tôi giữ phần dư đó tích luỹ riêng cho tương lai và con cái sau này. Tết này, tôi chỉ biếu tiền ăn Tết và quà cáp chứ không đưa hết như mọi năm. Mẹ không vui ra mặt rồi cạnh khoé: "Giờ ai cho nữa đâu nên phải mượn nợ ăn". Tôi thừa biết ba mẹ không túng thiếu đến nhường ấy. Ba vẫn lao động và nhà còn khoản tích góp đều đều. Mẹ bảo muốn về nhà ăn Tết thì phải góp. Những lời nói của mẹ cứ xoáy vào tim tôi đau nhói.
Tôi không dám than vãn với chồng vì sợ anh nghĩ không tốt về nhà mình, cũng chẳng bao giờ than thở hay trả lời ngược lại với mẹ vì sợ mẹ tự ái. Ngoài tiền biếu Tết công khai, tôi còn đưa riêng tiền cho mẹ, quà cáp mẹ thích thứ gì tôi cũng chiều, cũng mua. Chỉ cần mẹ nói mua cho mẹ là tôi không tiếc tiền đặt mua rồi gửi về. Không hiểu vì sao mẹ lại thay đổi như vậy.
Nhiều lúc mẹ nói tôi lấy chồng rồi làm mẹ mất cả lương cả thưởng, dù hồi đó mẹ luôn hối thúc và trấn an để tôi đi lấy chồng. Nhiều lúc nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền thì mới có tiếng nói, có chỗ đứng, điều này thật xót xa khi nó áp dụng cho người thân của mình. Từ ngày có chồng, nỗi khổ tâm, dằn vặt cứ lớn dần mà tôi không có ai chia sẻ, nói với chồng thì không được. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thùy
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.