Tôi có quen một người, cao to đẹp trai, hay nhắn tin hỏi thăm tôi về công việc, cuộc sống, có điều anh ít rủ tôi đi chơi, hầu như toàn tôi chủ động. Có lần tôi hỏi về tình cảm của anh, anh nói đi chơi với tôi rất vui, anh thoải mái lắm, nhưng chỉ muốn chúng tôi là bạn.
Một thời gian sau tôi có người yêu mới, không còn nhắn tin và liên lạc với anh nữa thì anh lại hay rủ tôi đi chơi. Tôi nói với anh về tình yêu mới của mình, anh chúc mừng tôi. Mỗi năm đến ngày sinh nhật tôi hoặc dịp gì đó anh đều nhắn tin chúc mừng, hỏi thăm tôi, rồi những ảnh tôi đăng trên mạng xã hội anh vẫn xem và like đầy đủ, trong khi ảnh của các bạn thân không bao giờ anh like. Tôi không biết tình cảm anh dành cho mình như thế nào, thực sự trong lòng tôi còn thích anh, muốn có cơ hội đến với anh. Tôi thấy mình không yêu bạn trai hiện tại, chỉ thấy thương và đến với người ấy vì quá cô đơn mà thôi. Tôi phải làm sao đây?
Hạnh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.