Tôi 28 tuổi, là cô gái vui vẻ, yêu đời, sởi lởi, mọi người ai cũng quý mến. Tôi sống nội tâm, rồi những biến cố trong cuộc sống đã khiến tôi lao đao, bản thân mệt mỏi vô cùng. 3 năm trước, công việc tôi thuận lợi lắm, tiền kiếm được cũng khá, bạn trai luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Tôi cảm ơn ông trời vì đã cho mình được những điều thật tốt đẹp.
Vừa rồi công việc không thuận lợi nên tôi cũng xao nhãng tình cảm với bạn trai, dần dần anh chán và có người con gái khác. Tôi không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa từ sau biến cố bị phản bội, lại thêm công việc không tốt nên giờ tôi hoang mang, không định hướng được mình sẽ phải làm gì. Tôi ao ước có một điểm tựa, một người bạn để có thể chia sẻ trong lúc này mà không có. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.
Ngân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối