Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, là mối tình đầu của nhau từ thời học cấp 3. Chúng tôi cưới nhau được 10 năm rồi, kinh tế tốt, có nhà, có xe, con cái đủ nếp tẻ, tình cảm vợ chồng tốt vì luôn yêu thương và quan tâm nhau mỗi ngày. Lấy chồng rồi tôi vẫn nhận được không ít lời tán tỉnh của người khác phái, tôi luôn rõ ràng các mối quan hệ như thế để không bị hiểu lầm. Tưởng rằng tôi chẳng bao giờ có thể yêu ai ngoài chồng nhưng không ngờ vừa rồi tôi đã say nắng đồng nghiệp mới vào làm.
Người này ít hơn tôi 3 tuổi, ngoại hình khá, ăn nói có duyên, rất tâm lý, đã có vợ con đề huề. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày ở cơ quan, về đến nhà thì không ai liên lạc với nhau. Sau một tháng tôi nhận thấy người ấy cũng có tình cảm với mình, họ bày tỏ và tôi cũng nói luôn tình cảm của mình. Chúng tôi cứ lén lút đến giờ được gần 2 tháng rồi, hôm qua người ấy nói mọi chuyện nên dừng lại, vợ anh đã nghi ngờ, anh không muốn làm gì ảnh hưởng đến gia đình. Chúng tôi đã vào nhà nghỉ vài lần, tôi có những cảm giác mới lạ so với 10 năm chỉ biết có chồng. Tôi biết cặp kè như này chỉ là chuyện nhất thời, sớm muộn cũng phải chấm dứt, nhưng giờ người ấy muốn cắt đứt luôn nên tôi chưa biết phải làm như thế nào. Mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Hân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.