Tôi và người yêu đang sống thử. Chúng tôi chưa thưa chuyện với bố mẹ nhưng cũng có dự định cưới vì tôi đang có bầu 4 tháng. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy lăn tăn trước việc lấy anh vì ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, anh còn đe dọa sẽ không cưới xin gì. Tiền nhà, tiền sinh hoạt phí đều do tôi lo, người yêu không bỏ ra đồng nào. Anh ta còn thích nhậu nhẹt, hay tâm sự với em gái nuôi nhưng đều lén lút sau lưng tôi. Khi tôi cáu vì anh cứ giấu giếm, anh tát tôi thâm tím mặt mày.
Bây giờ, tôi vẫn nhịn nhục để anh ta không bỏ ý định kết hôn, tôi sợ hàng xóm của bố mẹ dị nghị là tôi chửa hoang. Bây giờ, mọi chuyện thật tồi tệ khi anh ta càng ngày càng quá đáng, hôm nào tôi cũng rửa mặt bằng nước mắt. Tôi nên làm gì đây?
Huyền Trân
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.