Tôi là người rất mạnh mẽ, hơi cứng đầu, chồng hiền lành, vui tính và sống rất bình thản, không tham vọng. Chúng tôi tìm hiểu nhau sau một năm thì cưới. Cưới xong tôi sinh con luôn vì cũng 30 tuổi rồi. Do lương chồng thấp nên tháng anh chỉ đưa tôi tầm 3 triệu đồng cho sinh hoạt 4 người trong gia đình. Anh ít khi ăn cơm nhà vì phải làm muộn nên chủ động ăn ngoài. Tôi phải nhận thêm việc nọ việc kia làm tối để kiếm thêm thu nhập, trong khi con còn nhỏ.
Sống cùng mẹ chồng nhưng lâu lâu tôi nhận ra mẹ không ghi nhận những việc tôi làm. Trước mặt bạn bè hay người thân, mẹ chưa bao giờ khen vợ chồng tôi điều gì, chỉ khen em chồng hay chị chồng vì họ hay biếu mẹ tiền tiêu, mua sắm đồ đạc trong nhà. Chúng tôi quyết định dọn ra sống riêng. Cuộc sống vợ chồng cũng không thoải mái hơn khi cả hai hay cãi vã. Tôi cực nhọc, phải đi làm cả ngày rồi về lại việc nhà, làm thêm, trong khi chồng cũng đi làm nhiều thời gian mà tiền không có mấy.
Tôi thấy áp lực cuộc sống quá, tiền nong tháng nào cũng phải căn ke từng tí một mới có thể đủ, không lại phải vay rồi tháng sau bù trừ. Tôi khuyên chồng nên tìm việc khác, rồi làm thêm để có thêm thu nhập đỡ đần tôi nhưng anh bảo giờ có tuổi rồi, khó tìm việc, ngại thay đổi. Tôi hiểu sức ì của anh quá lớn. Tôi chán nản, không còn tình cảm với chồng như trước nữa. Phải làm sao để thay đổi cuộc sống đây?
Hiền
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.