Chúng tôi đã kết hôn được 2 năm và chưa có con. Trước đây khi hẹn hò, chúng tôi mất khoảng 5 tháng mới tiến đến "chuyện ấy". Khi lấy nhau, tần suất quan hệ của chúng tôi là 1 lần/tuần. Dần dà, một tháng hai vợ chồng quan hệ khoảng 2 lần. 4 tháng gần đây, chúng tôi chỉ làm "chuyện vợ chồng" 2 tháng/lần và anh lấy cớ là bận công việc, mệt mỏi. Tôi hỏi thử bạn bè thì thấy chẳng ai như vợ chồng tôi. Hôm qua, khi tôi gợi ý làm chuyện đó, chồng còn trách mắng, bảo tôi là "đòi hỏi nhiều". Sau đó, anh đi ra sofa ngủ riêng một mình.
Tôi đã thử tẩm bổ cho chồng bằng nhiều món ngon, mua quần áo mới nhằm khơi gợi hứng thú tình dục từ anh nhưng không ăn thua. Tôi cũng khuyên anh đi kiểm tra sức khỏe để xem có yếu sinh lý không nhưng anh luôn trách mắng tôi nghi ngờ lung tung. Tôi không thấy mình đòi hỏi quá đáng về "chuyện yêu" nhưng anh liên tục từ chối tôi. Tôi nên làm gì đây?
Nhật Linh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.