Tôi và chị họ đều lấy chồng tháng 12 năm ngoái. Sau khi kết hôn, tôi luôn bị gia đình, họ hàng so sánh với chị ấy. Họ nói chồng chị công việc ổn định, có nhà ở Hà Nội, có ôtô. Còn tôi lấy chồng ở quê, gia đình không có điều kiện, công việc bình thường. Ban đầu nghe những lời so sánh đó, tôi có phần khó chịu, còn bây giờ tôi trốn đâu cũng không thoát những cuộc gọi, hỏi thăm của họ hàng về chồng mình. Tôi nên làm gì đây?
Hà Thư
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.