Tôi 26 tuổi, kết hôn được 9 tháng, chồng bằng tuổi, hai vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập tốt. Chúng tôi muốn có một bé con nhưng chờ từ tháng này qua tháng nọ vẫn không thấy gì cả. Sốt ruột nên vợ chồng tôi đi khám bác sĩ, xét nghiệm tất cả các thứ đều tốt, được bác sĩ giúp chúng tôi canh ngày rụng trứng.
Rồi 2 tháng nữa lại trôi qua vẫn chưa có kết quả, đến tháng thứ ba bác sĩ làm thêm một xét nghiệm dịch âm đạo sau khi vợ chồng gần gũi thì kết quả không được tốt. Họ nói tinh trùng của chồng tôi không di chuyển, chưa rõ nguyên nhân, hẹn tháng sau kiểm tra lần nữa, nếu không tốt sẽ làm IUI. Giờ tôi rất hoang mang, khi xét nghiệm tinh trùng của anh thì đạt chuẩn nhưng vào trong người tôi lại không di chuyển. Tôi bế tắc quá, mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Hoài
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.