Tôi thích một người, rất muốn được chung bước cùng người ấy nhưng lại hay mặc cảm, không tự tin về tài chính để lo cho người ấy. Tôi nói với gia đình nhưng mọi người tỏ vẻ không thích cô ấy. Khi quen nhau, chúng tôi hay trò chuyện, tôi thấy cô ấy mang nhiều nỗi buồn và cô đơn. Đến khi gặp mặt nói chuyện, cô ấy lại thể hiện thái độ bất cần, mặc kệ mọi thứ. Tôi không biết giúp cô ấy bằng cách nào, cũng thấy ngại khi nói chuyện với cô ấy về cuộc sống riêng tư, chỉ biết theo dõi qua mạng, hỏi thăm qua bạn cô ấy thôi. Hình như đối với ai cô ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ, nhưng sau lưng lại muốn người khác hiểu và giúp đỡ. Tôi không biết giúp đỡ và giải quyết khúc mắc cho cô ấy ra sao. Tôi thấy tinh thần của mình thật mệt mỏi vì bất lực, mong được các bạn tư vấn.
Thành
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.