Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: Anh và em gặp nhau trong buổi tối tại một quán ăn nhỏ. Lần đầu tiên gặp anh, em không nhớ rõ mặt anh, vì em chỉ ham ăn và tám với người bạn khác, em không biết rằng trong đầu anh đã "âm mưu" xin số điện thoại và "thích" em từ hôm ấy.
Sau 3 năm hẹn hò, yêu thương, cùng chung nhau một chí hướng trong cuộc đời, em đã biết anh thương em hơn tất cả những gì trên đời này, và chỉ có anh mới có thể "chịu đựng" được những cơn giận dỗi hay những trò đùa trẻ con của em. Chúng mình yêu nhau đã khiến cho nhau trở nên trẻ trung hơn, cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn và em biết chắc chắn tình yêu của chúng mình sẽ mãi tươi vui và tràn ngập hạnh phúc như thế.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.