Bạn Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ: Tôi tên Nguyễn Thị Phương Thúy, anh tên Nguyễn Hữu Trung. Chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ trên con đường nhỏ tôi đi học còn anh đi làm. Mỗi ngày như mọi ngày chúng tôi đi trên con đường đầy thơ mọng cùng trò chuyện, đi ăn trái cây, ăn chè, uống cafe... Chúng tôi cùng trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào.
Nhưng tình yêu không bao giờ êm đềm như con sông không có sóng mà đôi lúc cũng pha lẫn tý sóng gió như hờn giận, ghen tuông. Sóng lớn nhất là sóng trong lòng và gia đình tôi nhưng chúng tôi không vì vậy mà bỏ cuộc.
Nhờ tình yêu trong sáng và lòng chung thủy của hai đứa, sau thời gian 10 năm chúng tôi thử thách với mọi điều, kết quả cũng như mong đợi. Gia đình tôi đã đồng ý, một đám cưới đã được tổ chức thật thành công viên mãn.
Niềm vui nhân đôi niềm vui khi sau một năm cưới nhau chúng tôi có một kết tinh của tình yêu vĩnh cữu là một bé trai. Bây giờ bé được 1 tuổi, kháu khỉnh và nghịch ngợm. Anh đã dành trọn trái tim và cuộc đời để yêu thương, chăm lo cho 2 mẹ con thật chu đáo. Anh đã đem lại cho tôi sự vững chắc, an toàn, hạnh phúc và vui vẻ.
Vợ sẽ dành trọn cho chồng hết cuộc đời này. Cám ơn chồng yêu rất nhiều. Yêu chú khỉ và rắn con nhiều lắm lắm. Hình mình gửi là hình thô chưa xử lý các bạn đừng chê nhé.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.